| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ hai, 26/5/2008, 12:22 GMT+7 |
|
|
Haha
- HT (wancafe_muahe@yahoo.com)
Sao "chú" lại thương cảm ngậm ngùi cho thân phận đàn ông quá thế? Thực ra đàn ông các chú toàn "dại" khôn cả, yêu với chẳng cưng chiều tí xíu: Em ơi anh hái cho em hái cọng hoa tý xíu thì thấm vào đâu so với ba cái vụ đạp đầu đội đất mà các chú dư sức làm. Bù lại được các chị em yêu mê mệt, tin rằng các chú lãng mạn, sáng là quần áo tối hầu cơm. Đàn ông hư nên mới "cả đời khổ sở". Nhưng khổ sở hơn phải nói đến chị em ta, không hư mà cứ khổ sở hoài vì... cái hư của đàn ông.
|
|
|