| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 25/5/2008, 13:54 GMT+7 |
|
|
Chợt nhớ lại ngày xưa...
- Nguyễn Mạnh Thắng (dragonboy603@yahoo.com)
Đọc bài viết này mới thấy hồi đó mình thật là khờ dại. Quay bài thì chưa hề nhưng hay tiếp tay cho mấy bạn quay. Giờ mới thấy thực chất mới là quan trọng chứ chẳng phải 10 là tốt! Cũng như trong cuộc sống, chỉ có sự thật là sống mãi, những sự giả dối dù mang lại hạnh phúc thì cũng có ngày bị phanh phui.
Mà dẫu không ai biết thì mình cũng thấy tự hổ thẹn lắm lắm (tất nhiên nếu bạn là người có lương tri). Có lẽ những ông quan tham nhũng hoặc tiếp tay cho tham nhũng cũng có một "ngày xưa" thân ái làm trùm môn "quay bài"?
Dối lừa không phải là tốt nhưng đôi khi vì mục đích tiến thân hay vì một con điểm mà chúng ta đi ngược lại với những gì chúng ta được học trên ghế nhà trường. Tiếc thay...
|
|
|