| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 23/5/2008, 20:06 GMT+7 |
|
|
Giống tôi
- phạm thị hà (philippviet@yahoo.com)
Tôi cũng giống bạn. Vì tôi thích Chelsea. Nhưng hơi khác một chút ở chỗ tôi thích Chelsea từ trước tới giờ chứ không do một ai tác động cả. Chúng mình đều là con gái mà sao cũng ham môn thể thao nay đến thế nhỉ?
Không biết bạn thế nào chứ khi xem tới loạt đấu súng cuối cùng khi thủ thành của MU đẩy được bóng ra ngoài tim tôi như ngừng đập, rồi tới lúc camera quay tới hình ảnh đội trưởng của Chelsea khóc, tôi oà lên khóc nức nở. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Vẫn biết trong bóng đá là thế. Có kẻ may mắn thì ngược lại phải có kẻ kém may man thôi. Nhưng sao kẻ may mắn lại không là Chelsea của tôi chứ.
Nếu có thể nói với Chelsea một câu thì tôi muốn nói là: TÔI YÊU CHELSEA NHIỀU NHIỀU LẮM! Và tôi tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn nhất tôi, bạn, và tất cả những ai đã, đang, và sẽ dành tình cảm cho Chelsea, tất cả chúng ta sẽ có lúc được khóc, khóc nhiều hơn tôi đã khóc đêm qua nữa.
Nhưng đó là những giọt nước mắt dành cho niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ oà , khi Chelsea là người dành chiến thắng!
|
|
|