|
| Thứ sáu, 23/5/2008, 15:10 GMT+7 |
|
|
Mình cũng như bạn...
- tieumuoi (tieumuoi83vn@yahoo.com)
Thật sự mình thấy bạn rát giống mình trong cách thể hiện cảm xúc. Mình cũng khóc và thấy thương vô cùng những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Lúc đấy chỉ ước giá như mình có thật nhiều tiền, mình sẽ giúp đỡ tất cả. Mình cũng gặp rất nhiều những ngưòi già bất hạnh, nhưng chỉ có thể gíúp được trong khả năng có thể của mình. Trong lòng vẫn thấy gợn lên cảm giác bất lực, mình không thể giúp được gì nhiều, khi chính mình không có khả năng... Mình thấy buồn và lại khóc...
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|