|
Bạn đang nói giùm mình
- Ken (kenken_in_love@yahoo.com)
Bạn ơi! Bạn may mắn hơn mình vì đã nhận ra điều này trước hôn nhân. Mình có 2 mối tình trong đời, cuộc tình đầu kết thúc 2 lần, lần đầu là đám cưới, lần sau là ly hôn. Hoàn cảnh của mình bắt buộc mình phải mạnh mẽ cũng như bạn, nhưng đến một ngày bạn sẽ nhận ra bạn phải vừa làm chồng, vừa làm vợ, vừa làm cha vừa làm mẹ.
Tất cả mọi cái bạn phải quyết định từ chuyện lớn chuyện nhỏ và bạn sẽ rất là mệt mỏi. Mình còn bị kẹt giữa gia đình và phải luôn đóng một vở kịch hạnh phúc trong mắt gia đình và bạn bè (bởi đây là lựa chọn của mình sau 4 năm tìm hiểu mà). Thậm chí đến khi mình ly hôn đã 2 năm mà có người còn không tin được.
Đến giờ mình cũng đang yêu nhưng cũng lại thấy trước tương lai như bạn: yêu chỉ để yêu, chứ người ta không đủ dũng khí để che chở bảo bọc mình không thể làm chỗ dựa cho mình. Thậm chí không dám công khai với gia đình. Có lẽ do chúng ta đã sớm thể hiện sự độc lập và cá tính mạnh mẽ nên người ta nhìn mình như một sinh vật không thể đau buồn hay cần sự chia sẻ.
Hay đàn ông thời nay được gia đình bảo bọc nhiều nên đâm ra ỷ lại, không còn nam tính nữa? Thậm chí bạn trai mình còn giận dỗi và hờn ghen những vấn đề nhỏ nhặt đến không ngờ. Mình cũng muốn nói một lời như bạn, mình muốn được sự chia sẽ và quan tâm, muốn có một bờ vai để mình dựa vào những khi mệt mỏi và đau buồn chứ mình không muốn bảo bọc và làm chỗ dựa cho người ta mãi.
Hay cả đời này chỉ nên chấp nhận yêu chỉ để mà yêu? Nhưng nói thế rồi mà lại vẫn cứ yêu.
|