| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 23/5/2008, 14:34 GMT+7 |
|
|
Cả hai cùng cố gắng
- nhím con (haimien_haimien@yahoo.com)
Tôi và bạn có hoàn cảnh rất giống nhau. Có một điều là tôi khác bạn, chúng tôi đã kết hôn với nhau, nhưng mọi sự cố gắng tôi không được anh ấy nhìn nhận, có tình yêu thôi chưa đủ, chỉ tiếc chúng tôi không thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, đẩy cụôc hôn nhân của chúng tôi đến tan vỡ.
Theo tôi thì tình yêu một bên cố gắng không đủ, phải có sự vun đắp, nuôi dưỡng từ 2 phía, dù có làm ra rất nhiều tiền nhưng không mua được thành ý của con người. Nếu tôi nói điều gì không phải mong các bạn bỏ qua cho tôi. Vì tôi là một người như bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn bị chồng tôi theo người con gái khác và bỏ tôi.
|
|
|