| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 23/5/2008, 14:10 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ với bạn!
- cho con (luuly9983@hotmail.com)
Mình cũng là người mạnh mẽ nên thường có cảm giác như bạn. Gần đây mình rất buồn khi bạn trai minh vốn đã "nhu" lại càng nhu hơn mỗi khi anh bệnh hay gặp chuyện không vui trong công việc. Anh không đến mức chẳng chịu làm những việc như bạn mô tả nhưng anh hay tỏ ra yếu đuối và dễ tự ái vì nghĩ rằng mình hơn anh ấy về nhiều mặt.
Điều này khiến mình rất buồn nhưng mình đang yêu, tin và rất mong anh ấy thay đổi dù biết rằng bản tính khó dời. Mình cũng vài lần nói thắg suy nghĩ và hy vọng của mình đối với anh.
Vì thế mình mong bạn hãy nói chuyện thẳng thắn để anh ấy hiểu và phấn đấu trở thành điểm tựa an toàn cho ban trong tương lai. Chúc bạn hạnh phúc!
|
|
|