|
| Thứ sáu, 23/5/2008, 14:09 GMT+7 |
|
|
Bạn nói rất đúng cảm xúc của mình
- luongbaokim (yashica_linh@yahoo.com)
Mình nhiều khi cũng rơi vào cái vòng luẩn quẩn này, mình làm như vậy mà không nghĩ rằng sau đó là cả một hệ quả? Cảm ơn bạn đã cho mình một suy nghĩ sâu sắc hơn nhé, thanks.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|