| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 22/5/2008, 23:57 GMT+7 |
|
|
Hy sinh >< nghi ngờ
- dadieudilac (dadieudilac@yahoo.com)
Tôi cũng từng bày tỏ tình cảm mình trước, dù tôi là con gái, nhưng theo cách rất dễ thương, không có gì ướt át. Anh đã chấp nhận tôi, có thể nói là cũng rất yêu chiều rồi đấy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không cảm nhận được sự an toàn trog tình cảm của anh. Tôi thật sự mất TỰ TIN, vì sao? Vì tôi là người chủ động? Hay vì chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau, tôi thực sự mệt mỏi, và tôi đã chấp nhận buông xuôi khi anh đề nghị "mình làm bạn sẽ tốt hơn"...
|
|
|