|
Đừng là kẻ hèn nhát trốn chạy cuộc sống như thế
- Thach Thao (adao1982nz@gmail.com)
Tôi có cuộc sống khá hạnh phúc, chưa bao giờ bị dồn vào bế tắc nên có lẽ không hiểu được vì sao mọi người cứ muốn tự tử. Nhưng cuộc sống một mình nơi xa lạ đã cho mình biết cuộc sống không phải một màu hồng tươi sáng, nó cũng có màu đen tối. Cũng như cuộc sống luôn có trắc trở, khi vuợt qua được khó khăn mới hiểu đứợc cuộc sống quý thế nào.
Người nào cũng có lúc gặp khó khăn, nên đừng nghĩ mình khổ nhất. Mình sống không phải chỉ cho riêng mình, cho cha me, cho bạn bè và nhiều người khác. Đừng nghĩ đến chuyện tự tự. Như thế hèn lắm. Nó giống như kẻ trốn chạy ấy...
To htay : Cố lên bạn nhé, hãy thử nói thật với chồng bạn đi. Khi quyết định cưới nhau thì cũng phải tin tưởng nhau chứ. Qua khứ là quá khứ, mình không làm lỗi thì cứ ngẩn cao đầu mà sống nhé. Bạn là nguời con có hiếu, người vợ tốt thì không ai bỏ rơi bạn đâu. Dũng cảm lên. Cứ viết mail nói chuyện với mình nếu cảm thấy buồn.
|