| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 22/5/2008, 17:34 GMT+7 |
|
|
Thanks
- manga3009 (manga3009@yahoo.com.vn)
Cảm ơn bạn nhé, nhờ bài vết của bạn mình hiểu được cảm giác của một người, mình cũng biết lý do tại sao mỗi lần mình kêu bằng "chú" thì người ta lại nhăn mặt. Nhưng mà bạn ơi, không hẳn vì già nên bị kêu bằng chú đâu, bạn biết con gái mà hay đánh trống lảng và hơi khó hiểu nên đừng vội buồn khi bị kêu là "chú" nhé.
Hy vọng là một ngày không xa tiếng chú sẽ được thay thế bằng tiếng "anh" hay là... gì đó. Chúc bạn luôn vui và có nhiều bài viết hay.
|
|
|