| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 22/5/2008, 16:54 GMT+7 |
|
|
Buồn...
- quỳnh (uocgi_lenlop13@yahoo.com)
Đang lo lắng thì tình cờ lại đọc được bài viết này. Giờ tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, lo thi là một chuyện lại còn lo không biết có được cái bằng khá để liên thông lên ĐH không nữa. Giờ nghĩ lại thì thấy tiếc biết thế ngay từ đầu đã học hành tử tế rồi.
Các cụ ngày xưa nói thật đúng: "Nói ra thì đã muộn rồi Những điều muôn thưở suốt đời vẫn quên"
Bố thì cứ động viên là cố lên mà thi cho tốt để được cái bằng khá để mà liên thông luôn đỡ phải đợi thêm 1 năm nữa. Nghĩ mà buồn cho mình giờ chỉ còn biết trách bản thân mình thôi.
|
|
|