|
| Thứ tư, 21/5/2008, 13:23 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ
- yen (naibambi152003@yahoo.com)
Thật xúc động với một bài viết rất hay này của bạn, tâm trạng giống hệt minh lúc này đây. Mình sợ phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa đi cái thời trẻ con này, sợ làm người lớn với nhưng lo toan, phiền muộn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|