|
Hai năm trước...
- phuong nga (npnga@yahoo.com)
Hai năm trước tôi cũng là SV năm cuối của HVTC. Cảm giác của những ngày này thật nhiều. Ngày xưa nghĩ là bình thường nhưng bây giờ, khi đã có gia đình, trải qua nhiều môi trường làm việc, nghĩ lại thấy nôn nao đến lạ. Đấy là cảm giác háo hức khám phá những cái mới, nuối tiếc những cái cũ và nhiều cảm giác khác nữa.
Cuộc sống cứ trôi đi, tôi không biết sau này sẽ thế nào nhưng bây giờ, tôi vẫn luôn tin, thời SV là thời kỳ đẹp nhất. Tôi nhớ dốc 2000 của Học viên tài Chính với cảm giác thanh bình, với hoa nắng xuyên qua tán lá, với làn gió nhẹ mang theo những chiếc lá vàng bé nhỏ của cây trứng cá vương trên tóc của nữ sinh HVTC khi đi học về quá!
Tôi nhớ...
|