|
Tháng 5
- mua dong (muadong201281@yahoo.com)
Tháng 5! Đúng là tháng 5! Đọc những dòng tâm tình của bạn, tôi lại nhớ da diết cái tháng 5 ngọt ngào của tôi từ gần chục năm về trước. Tôi cũng nhiều mơ ước lắm và rất lãng mạn. Chuẩn bị cho mình biết bao hành trang và hoài bão để bước vào cuộc sống mới đầy hy vọng và tương lai.
Hành trang tôi mang theo còn có cả mói tình đầu trong sáng. Ngày chia tay ấy tôi đã khóc nức nở khi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi đã mất khoảng thời gian khá dài chìm trong tiếc nuối, bâng khuâng, tróng trải... Nhưng cuối cùng tôi đã kịp nhận ra đó chỉ là tình yêu học trò. Thời gian giúp tôi phủ mờ những ký ức của tháng 5 để tôi tiếp tục bước đi tìm mục đích phấn đấu.
Giờ tôi đã tốt nghiệp Đại học và làm việc ở một trường trung học. Điều hạnh phúc hơn là tôi đã có người chồng thương yêu tôi hết mực và đứa con trai kháu khỉnh - kết quả của mọt tình yêu vượt mọi khó khăn.
Các bạn thân mến! Ai sinh ra và lớn lên cũng có những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế, những mơ ước trong sáng như thế. Hãy trân trọng tất cả để cuộc đời tươi sáng hơn!
|