 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu): - 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ sáu, 16/5/2008, 08:33 GMT+7 |
|
|
Nothing!
- ngoc linh (ngoc_linh700@yahoo.com)
Đâu đó hình như là lâu rồi tôi cũng đã có cái cảm giác giống bạn thế này... tôi đã bước qua ngưỡng cửa vừa người lớn vừa trẻ con ấy bằng một một công ciệc tại một công ty... Nhưng sao tôi vẫn thấy mình vẫn chưa là người lớn hẳn... Có lẽ thời gian sẽ cho ta trưởng thành hơn! Chúc bạn thành công với ngưỡng cửa mới, với bước ngoặc mới!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|