|
|
| Thứ năm, 15/5/2008, 22:24 GMT+7 |
|
|
Hồi tưởng
- ngô thị thu thủy (bluehong2003@yahoo.com.vn)
Bài viết của bạn làm mình nhớ tới hồi cấp 3 của mình quá. Một thời nhất quỷ nhì ba thứ ba học trò. Những cảm xúc của bạn rất giống với cảm xúc của mình và rất nhiều bạn khác nữa. Lúc còn bé thì mong muốn lớn thật nhanh để có thể tự do bay nhảy nhưng khi lớn rồi thì lại mong mình trở lại hồi còn bé tí để được nhõng nhẽo như hồi còn bé.
Nhưng đó chỉ là mong ước, còn hiện thực là hiện tại và tương lai. Hãy phấn đấu vì một tương lai tươi sáng các bạn nhé. Cảm ơn bạn vì bài viết.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|