 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu): - 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ năm, 15/5/2008, 11:53 GMT+7 |
|
|
Gửi htay...
- Lạnh lùng (lanhlung86@gmail.com)
Cuộc sống là thế mà bạn, nếu nó lúc nào cũng tròn trịa như ta hằng mong muốn thì nó đã là một cuốn sách, một bộ film được dàn dựng sẵn... Bạn hãy thử nhìn lại người chồng của bạn xem, có xứng đáng với tình yêu mà bạn đã dành cho anh ta không? Tôi tin là bạn sẽ vượt qua đc tình cảnh này. Cuộc sống là đáng quý, đừng bao giờ thốt lên những lời dại dột như thế bạn nhé! Sống vì rất nhiều người chứ không chỉ vì riêng bản thân chúng ta đâu bạn à!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|