 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu): - 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ năm, 15/5/2008, 11:13 GMT+7 |
|
|
Chưa hẳn
- Đặng Đức Thịnh (fireeye_91@yahoo.com.vn)
Có những người cố tình làm như vậy, nhưng cũng không ít người vì thấy thấm cái lối văn đó mà viết theo mạch suy nghĩ, hơi chút bị ảnh hưởng từ lối văn của người kia. Cái gì cũng có hai mặt.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|