|
| Thứ năm, 15/5/2008, 10:13 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- Trần Thiên Thanh (thienthanhtrd@yahoo.com.vn)
Đúng rồi, cái thời sinh viên là đẹp vậy, lúc còn là sinh viên mình cũng mong như bạn. Thế nhưng khi đi làm, có nhiều lúc mình mệt mỏi lại muốn được trở về thời sinh viên chỉ ăn với học, thật là thích nhỉ.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|