|
| Thứ ba, 13/5/2008, 09:23 GMT+7 |
|
|
Câu chuyện cảm động quá
- Black Rose (blackrose031980@yahoo.com)
Cảm ơn bài viết rất cảm động của bạn. Mình xin chia sẻ với bạn nhé. Bạn có thể add nick của mình được không? Mình rất muốn được làm một bờ vai của bạn khi cần. Cảm ơn bạn.
Black rose,
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|