|
| Thứ tư, 7/5/2008, 17:17 GMT+7 |
|
|
Hi vi-rút
- pinky (pinkykt2003@yahoo.com)
"... là sao?" Là mình lý giải không được chứ sao Vân. Tình yêu là thứ gọi là phi ngôn ngữ mà, tuy không giải thích cặn kẽ được nhưng có thể phân loại được. Vì mình đã đọc được điều đó từ entry của người bạn.
Có tất cả 3 loại tình yêu: - Tình yêu "VÌ": Vì cái gì đó mà bạn yêu người đó, vì lý do nào đó người ấy yêu bạn... - Tình yêu "NẾU": Nếu anh ấy có cái bạn cần, hay nếu bạn có cái anh ấy muốn... Nếu có... thì... chúng ta sẽ yêu nhau... - Tình yêu" MẶC DÙ": Mặc dù anh ấy thế đấy, mặc dù cô ta thế kia... nhưng... chúng ta vẫn yêu nhau. Ba loại ấy kết hợp lại thành "tình yêu". Vân và mọi người nghĩ vậy không?
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|