|
Gửi từ một bạn đọc
- anhthu (huathuan_anhthu@yahoo.com)
Đây là lần đầu tiên mình đọc blog của một ai đó, bởi mình luôn nghĩ viết blog thật mất thời gian và cũng không quen chia sẻ lắm suy nghĩ của mình. Nhưng mình thật sự xúc động khi đọc được những suy nghĩ của bạn.
Bạn có một suy nghĩ thật dễ thương và khiến người ta có cảm giác ấm áp lắm. Thật lòng khi đọc được những dòng suy nghĩ của bạn là lúc mình thấy rất buồn và thất vọng về con trai, về điều mà mình luôn hằng tin tưởng. Cái gì đó gọi là tình yêu bất diệt có thật sự tồn tại trong cuộc sống đầy bon chen này không?
Những dòng suy nghĩ của bạn ít ra cũng khiến mình cảm thấy chút gì đó ấm áp. Cám ơn bạn nghe, hi hi. Không hiểu tại sao mình lại cảm thấy rất gần gũi với bạn, có lẽ từ cách nghĩ dịu dàng của ban. Chúc bạn luôn hạnh phúc bên người ấy nhé!
|