 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu): - 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 6/5/2008, 15:11 GMT+7 |
|
|
Okie!
- Quỳnh Giang (chuonggio_202@yahoo.com)
Đạo văn không phải là điều hay, đó là điều không đúng, và không hẳn ai cũng cố ý để trở thành một kẻ đạo văn khệch cởm cho thiên hạ chê cười, hay ho gì đâu... nhưng đôi khi sự vô tình gây ra những hậu quả lớn, song chắc chẳng ai coi văn chương là rác cả, bởi nếu nó là rác thì ai lại đưa rác về nhà bao giờ.
Vốn dĩ cái gì của mình luôn luôn sẽ là của mình, đặc biệt là trí tuệ, không ai có thể lấy được, nhưng cái gì không phải của mình thì dù thay hình đổi dạng cũng vẫn là của người khác mà thôi. Tôi tin tưởng một điều nếu một người có TÂM, cái tâm đối với việc biết thưởng thức và cảm nhận văn chương thì họ càng không bao giờ muốn mình trở thành Kẻ đạo văn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|