|
| Thứ ba, 6/5/2008, 14:16 GMT+7 |
|
|
Chú iu!
- Ngọc (minhngoc1180hn@yahoo.com.vn)
Chào bạn! Hay nhỉ, tôi thì chả được gọi chú iu qúy như bạn đâu. Họ gọi tôi là anh, U15 cũng gọi anh. Có lúc tôi chơi với phụ huynh các bạn ý, các bạn ý cũng cứ "anh" ngại chết đi được. Mà bố mẹ bạn ý thì cứ bắt tôi gọi bằng anh. Có lúc tôi đùa "chú họ" hay cô em con anh bạn. Nếu tôi "cưa" con bạn tôi thì sao nhỉ. Chúc bạn vui và viết nhiều hơn nữa. Ngọc ngốc.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|