|
| Thứ ba, 6/5/2008, 13:38 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn bạn!
- Phạm Thi Thu Hương (bmehuongti@yahoo.com)
Vô tình mình đọc được bài viết này của bạn. Mình hoàn toàn không giống bạn về hoàn cảnh, song có cái gì đó ở lời văn, ở ý nghĩ mà mình như cảm được, nên thấy thích và đã mượn nó, post lên blog cho mấy bạn cùng share. Chào hén.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|