 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu): - 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 6/5/2008, 10:04 GMT+7 |
|
|
Gửi blogger
- Trần Hà (why_sayyouloveme@yahoo.com)
Khi đọc xong không biết nhận xét thế nào nữa. Có lẽ đây là một nhà văn, không chắc là bị nhầm vì trông tướng mạo không giống và nhìn kìa dường như là một người sành sỏi về máy tính. Nhưng dù sao cũng là người mình phải kính nể vì ẩn trong con người là 1 kho tri thức rộng lớn mà có lẽ mình học không nổi. Đâu chỉ vậy giọng văn mới tuyệt làm sao đọc rồi mà muốn đọc mãi. Cảm ơn người đã viết bài văn này để tôi mới thấy được một khía cạnh khác của cuộc đời! Thân.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|