|
| Thứ ba, 6/5/2008, 09:27 GMT+7 |
|
|
Già thật!
- Thanh Dung (thanhdung_tien@yahoo.com.vn)
Có thể tâm hồn và tính cách của bạn luôn trẻ trung tươi mới, nhưng nói thật với bạn chứ nếu gặp bạn ở đường chắc mình cũng phải gọi bạn bằng chú. Sao không tìm lấy một người hiểu mình để cùng trò chuyện tâm giao? Tình yêu sẽ làm bạn trẻ hơn đấy!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|