|
| Thứ hai, 5/5/2008, 23:40 GMT+7 |
|
|
Và khi người ta bỗng gọi mình là cô
- lovely (lonelynomore@yahoo.com)
Ừ nhỉ, vẫn muốn mình nhí nhố, 27 tuổi mà vẫn thấy mình trẻ con, giật mình nghĩ rằng thế mà mình đã 27, chợt buồn khi hỏi ai cũng mới mười chín đôi mươi? Nhưng có xá chi đâu, khi tâm hồn ta vẫn mãi trẻ trung, 27 tuổi vẫn trẻ mà phải không nào?
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|