|
|
| Thứ hai, 5/5/2008, 23:26 GMT+7 |
|
|
Rất giống suy nghĩ của mình
- Kẻ bạc đầu (phoenix10192002@yahoo.com)
Đã có lần mình cũng từng có suy nghĩ như bạn và cũng rất muốn vung bút viết một bài về cảm nghĩ ấy, nhưng nó không được hay như bạn. Bạn viết hay lắm, nhất là câu: Thời oanh liệt nay còn đâu, nó làm mình nhớ lại một bài pháp của một vị sư giảng.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|