|
Bé!
- KiếnCàng (trong_vang77@yahoo.com)
Anh đọc bài của em cũng đến 3 lần và cuối cùng anh quyết định viết ý kiến của anh. Thân gửi Bé!
Bé có biết là bé đang sống trong cô đơn không? Em nói là em được yêu nhưng anh nghĩ đó là sự "bố thí" tình cảm bởi vì em là người ăn xin tình cảm của người đàn bà khác.
Bé có biết bé ích kỷ lắm không? Bé nói là bé yêu bằng trái tim, sống bằng trái tim. Ừ, đành rằng yêu phải bằng trái tim nhưng ở trong hoàn cảnh này trái tim của người đó đã có chốn gửi về, ở nơi đó họ có gia đình có mọi thứ.
Bé chỉ là người đứng ngoài cái vỏ chắc chắn và người canh chừng không cho cái vỏ đó vỡ là anh ta cùng vợ con anh ta. Cái vỏ đó chi méo hay tròn mà thôi.
Thôi hãy nghĩ đến điều xa hơn đi bé, hãy đặt bé vào vị trí người phụ nữ kia đi. Anh nghĩ bé sẽ hiểu nó nguy hiểm và bất an như thế nào. Hy vọng bé sẽ có một trái tim biết ly trí. Chúc bé có nghị lực vượt qua những mật ngọt và đam mê.
|