 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu): - 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ năm, 24/4/2008, 12:27 GMT+7 |
|
|
Thương Tèo Em quá!
- botany (botany@gmail.com)
Thương TE quá, cuộc sống như vậy đó. Cô bạn nhỏ, Baby Bear của tôi, vượt qua chuyện buồn cũ đi. Tin đi, rồi "hoa trái sẽ nở trong tim người", TE là ngưới tốt mà, tin là cuộc sống sễ có nhiều trái tim như vậy đi. Người ta của TE cũng ổn định rồi, đừng quá buồn chuyện cũ nữa.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|