| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 10/4/2008, 16:33 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ
- Chim Sơn Ca (ngayxuaoi92002@yahoo.com)
Mình hiểu cảm giác của bạn vì mình cũng trong tình trạng tương tự như thế. Nhưng bạn còn may mắn hơn mình vì hai bạn từng có những khoảng thời gian hạnh phúc. Còn mình thì "thỏ đế" hơn bạn vì không dám nói cho người mình yêu biết... chúng mình mới là những người "bạn thân".
Mình may mắn hơn bạn vì bạn mình chưa đi lấy chồng. Mình rất sợ ngày đó nhưng cũng mong nó chóng đến để bạn mình có người yêu thương, chăm sóc. Không được đi bên cạnh thì xin được đi song song hoặc đi sau người ấy bạn nhỉ?
"Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu thương hạnh phúc" đúng không bạn? Chúng ta cùng cố gắng sống tốt bạn nhé!
|
|
|