| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 8/4/2008, 11:58 GMT+7 |
|
|
Khi có tâm trạng... mọi thứ ta nghĩ sâu hơn
- NHẬT PHƯƠNG (nhatphuong398@yahoo.com)
Có nhưng ai đã dành cho mình khoảng lặng để nhìn nhận lại những gì đã qua để rồi thấy cái ta đã làm. Cảm ơn bạn! Bài viết cho tôi nói riêng đã nhìn nhận nhưng cái cần làm ngay với tôi ở hiện tại, cho dù luôn phải tự vấn là không được gấp gáp.
Đúng như một bạn nói mỗi thời điểm cụ thể của cuộc sống đều có một việc quan trọng cần thực hiện và nó có thể kéo dài ra tuỳ theo tính chất của mối liên hệ tình cảm hay công việc.
|
|
|