| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 8/4/2008, 11:28 GMT+7 |
|
|
Trả lời
- keo ngot (beebe299@yahoo.com)
Chị ơi nếu là em, em sẽ đặt gia đình và tình yêu đi hết cuộc sống của em từ khi sinh ra đến khi kết thúc, còn sự nghiệp sẽ được đặt ở 4/10 cuộc sống em đi thôi và nó sẽ được sắp xếp giống như một tam giác cân, vì em luôn muốn khi mình có gia đình những đứa con em sinh ra sẽ có dầy đủ yêu thương và đầy áp tiếng cười hạnh phúc bên cha mẹ. Cám ơn chị đã viết ra những suy nghĩ của mình để mọi người cùng được chia sẻ.
|
|
|