| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 4/4/2008, 09:55 GMT+7 |
|
|
Comment for Tụt...
- Vesper2485 (eveningstar029@yahoo.com)
Bài hay đấy, nhưng mà tớ có ý kiến là khi bị hạ đường huyết (lúc đói bị thế, chính xác gọi là hạ đường huyết) mà ăn một nắm cơm, ngon thì ngon lắm đấy, nhưng chắc ít nhất 30' sau mới hết run rẩy, hoa mắt chóng mặt được, vì phải tốn thời gian để mấy bác ruột và dạ dày tiêu hóa cái nắm cơm ngon lành ấy.
Theo kinh nghiệm của tớ (thỉnh thoảng cũng bị tụt đường huyết, thì tốt nhất là uống ngay một cốc nước đường, có đường Gluco là tốt nhất, đảm bảo 2 phút sau tỉnh ngay.
|
|
|