|
| Thứ tư, 2/4/2008, 20:10 GMT+7 |
|
|
Mãi nhớ
- đàm thuỷ (hoafang_xanh_13@yahoo.com)
Mình cũng như Tèo vậy. Mình rất dễ làm người khác tổn thương.và mỗi lần như vậy mình lại suy nghĩ và rất hối hận nhưng mình rất hạnh phúc vì có những người bạn hiểu và thông cảm mình. Chúng ta hãy mãi nhớ những kỉ niệm đẹp đó nhé.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|