|
| Thứ tư, 2/4/2008, 18:23 GMT+7 |
|
|
Mình cũng thế
- Nhiên (huynh_thai_phuong2001@yahoo.com)
Mình đồng ý với bạn. Sống thì không nên quá tham lam nhất là trong chuyện tình cảm. Mình cũng đã có người để thương,để nhớ. Và, cũng có người cứ theo đuổi mình dù biết mình đã có người yêu. Mình đã chọn một cách không biết có quá đáng lắm không nhưng dù gì việc cũng đã qua và người đó đã đi xa rồi. Tình cảm đâu phải chuyện đùa, tuy còn hơi ngốc một chút nhưng mình đã xác định và làm được điều đó. Thật đó!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|