| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 2/4/2008, 10:11 GMT+7 |
|
|
Nói dối là nghệ thuật!
- cleo13 (loancoi_86@yahoo.com)
Nói dối là nghệ thuật, và cảnh giới cao nhất của nói dối là 'tớ không nói dối, tớ chỉ nói một phần sự thật'. Và bởi sự thật thì không bao giờ phải lo lắng, nên nói ra sự thật mà khiến người khác nghĩ sai sự thật mới gọi là nói dối!
Nói thật là tôi cũng may mắn có một khả năng trời phú là dễ tin người. Và những chuyện vô thưởng vô phạt như xe 2 tỷ đô hay lãi 500 triệu kia ở một mức độ nào đó vẫn có thể cười... hờ.
|
|
|