|
| Thứ tư, 2/4/2008, 09:29 GMT+7 |
|
|
Thật tuyệt
- JnC (huonggiang_hg155@yahoo.com)
Cám ơn anh, về những hình ảnh của Đà Nẵng! Em vẫn nghĩ rằng, em sẽ phải gia nhập vào fanclub của ĐN mất. Không biết tự bao giờ, em đã thấy ĐN thật thân thương, thật đẹp. Sống ở một nơi cách ĐN mấy trăm km, nhưng ĐN chưa bao giờ là xa lạ với em. Chưa thành phố nào để lại ấn tượng đẹp với em như vậy, phong cảnh, con người ở đây sao mà thân thiện quá, Càng nghĩ càng nhớ ĐN, nhớ một người đang sống và làm việc ở đó. Một ngày nào đó, mình sẽ là công dân của thành phố tuyệt đẹp này, tại sao không?
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|