|
| Thứ hai, 31/3/2008, 13:19 GMT+7 |
|
|
2222!
- Nhung (unin110@yahoo.com.vn)
Lần đầu tiên nghe thấy có người không muốn đi bằng hai chân mà muốn đi bằng bốn chân. Nếu đã là người thì phải đi bằng hai chân, cho dù có lúc đôi chân đó không vững như đá, mạnh như thép, nhưng nếu đã là người thì phải biết đi và đứng bằng hai chân. Biết đâu rằng có loài đi bằng bốn chân, lại mong muốn ngày nào đó chỉ đi bằng hai chân để hiểu rằng đi bằng hai chân là hạnh phúc biết nhường nào... không nói nhiều mà để nghĩ nhiều thì sẽ thấy hai chân hay bốn chân thích hơn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|