|
| Thứ sáu, 28/3/2008, 14:12 GMT+7 |
|
|
Chúng tôi cầu chúc cho cu Tí sớm lành bệnh!
- Hà Giang (giangbpdl@yahoo.com.vn)
Khi đọc được tin này, tôi thật sự thông cảm và xin được chia sẻ với gia đình khó khăn này. Những người bạn đồng nghiệp của tôi không biết nói gì hơn. Chúc cu Tí mau lành bệnh! Con hãy cố gắng lên con nhé, nếu con thấy đau, con hãy luôn nghĩ mình là siêu nhân!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|