|
| Thứ tư, 19/3/2008, 10:33 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn!
- kimchung (kimchung852003@yahoo.com)
Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi thấy mình có cùng một thứ mất đi giống nhau và gần như cùng một nỗi đau: mất người kính trọng nhất trong đời mình là ngoại. Nhưng giờ... mình đã lớn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|