| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 13/3/2008, 16:57 GMT+7 |
|
|
Cuộc sống vốn ngắn ngủi!
- nana (nanasanvn@gmail.com)
Có một người cha nói với con rằng: khi con sinh ra tất cả mọi người cười còn con khóc, con hãy lam sao để khi con ra đi tất cả mọi người khóc còn con cười. Nhưng cuộc sống có phải là một con đường bằng phẳng và cai gi cũng như ý đâu. Bởi khi sinh ra minh đã vốn khác họ, nên dù thế nào đi nữa hay vị tha và chấp nhận con người họ như vốn có. Khi họ ra đi thì họ đã hạnh phúc hơn người ở lại vì không phải chứng kiên bất kỳ đau thương nào khác nữa.
|
|
|