|
| Thứ ba, 4/3/2008, 12:41 GMT+7 |
|
|
Hãy quen với điều đó!
- nhoc con (girl86_iloveyouforever@yahoo.com)
Bố em cũng là một người ngáy khi ngủ, không phải to mà là rất to, nhưng cả 3 mẹ con em coi chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Đêm đêm mẹ con em ngủ vẫn rất ngon, bố mẹ em vẫn rất hoà thuận.
Tất cả mọi việc làm đều có thể trở thành thói quen nếu có thời gian.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|