| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 4/3/2008, 11:12 GMT+7 |
|
|
Nhiều khi người ta không nhìn thấy những cái hố
- meo luoi (ghetkho@yahoo.com)
Đó không phải là khối u, tôi chắc chắn như thế. Điều quan trọng là nhân vật chính đã nhận ra vấn đề - đó là tình yêu. Nhân vật mẹ là một minh chứng rồi. Cái gì rồi cũng sẽ quen ấy mà, tiếng ngáy cũng vậy thôi, chắc chắn người ngủ cùng cũng sẽ quen thôi.
4 năm, chưa phải là đã quá muộn, mà con gái cũng đã lớn rồi, 2 vợ chồng đã có điều kiện chăm sóc nhau nhiều hơn rồi. Hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy cho 2 vợ chồng có những khoảng riêng. Thật ngạc nhiên khi có người lại giải quyết vấn đề bằng cách tách phòng. Bạn có một người chồng thật tuyệt vời, đừng để mất anh ấy chỉ vì tính ích kỷ của bạn.
|
|
|