| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 20/3/2008, 16:02 GMT+7 |
|
|
Có những lúc ước được như trẻ thơ...
Bắc Ninh - một buổi sáng ảm đạm. Và cũng chính giữa cái ảm đạm của một ngày mà những nụ cười trẻ thơ như rạng rỡ hơn...
Tada







Những gương mặt trẻ thơ cho ta cái cảm giác trở về bình yên nhất, mang theo bóng hình của những lần đến mà không hẹn. Ừ, những lần đến mà không hẹn là những chuyến đi dài và tinh khôi nhất...
Cảm ơn lắm những đứa trẻ Bắc Ninh!
Photos by Tada Location : Bac Ninh
P.S. : Dear VK, you once said about color of the heart. Now you know what it is... yes whatever but unchanged. love you
Vài nét về blogger:
Emotional and always be... - Leta Clause, hỡi chiếc lá nào bay về trời,nhớ gửi lời với tôi,hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người. Bài đã đăng: Những gương mặt rét, Thỏa mãn... cách Tết 18 ngày, Vừa nhắm mắt, vừa giả vờ mộng du, Quần áo xoàng xĩnh nhất, Chuyện mùa đi học., Khu phố Tây ba lô.
|
|
|