|
Đàn bà xấu...
Ngồi buồn lang thang trên mạng, bỗng đọc thấy bài viết "Sorry, đàn bà xấu thì không có quà" hay hay, cũng có khá nhiều comment, nhân sếp mình lại đang đi vắng, nên cao hứng góp đôi lời...
Trước hết, tôi đã lướt qua các comment, số lượng khá nhiều, mà hình như toàn là của chị em phụ nữ thì phải, tất nhiên chủ yếu là đồng tình và chia sẻ. Hy vọng không phải tất cả số đó đều đang bức xúc vì... không nhận được quà!

Đứng trên phương diện đàn ông mà nói, ai chả thích người yêu mình là một cô gái đẹp! Cái này chắc là chị em cũng hoàn toàn nhất trí, vì nếu không, sao chị em cứ phải chi bao nhiều tiền ra để làm đẹp làm gì. Vậy thì vấn đề đàn ông thích gì, chắc không phải bàn sâu thêm nữa...
Bây giờ nói một chút về quan niệm đẹp. Tôi có cô bạn, có thể nói là 100% không nhận được quà luôn, đại khái người cao, gầy gò, dáng lòng khòng, da đen mà lại hơi mốc mốc... Xin lỗi cô bạn và mọi người, tôi mô tả hơi thô, nhưng chủ yếu là để nói lên độ... không đẹp của cô ấy thôi. Và tất nhiên, cô ấy chẳng có bạn trai nào để mà đuợc nhận quà cả.
Nhưng bỗng nhiên một ngày đẹp trời, anh em trố mắt khi thấy cô tay trong tay với một anh Tây trẻ, đẹp trai, thành đạt, và họ có tình cảm với nhau thực sự chứ không vì thứ gì khác. Cái chuyện này để nói lên rằng, quan niệm xấu và đẹp có thể rất khác nhau. Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi thấy nhiều thiếu nữ Việt Nam, cứ luôn miệng chê đàn ông Việt, và chỉ mơ tưởng đến những anh Tây.
Thêm một chút về vẻ đẹp bên ngoài và bên trong, nghĩa là "nước sơn" và "gỗ" mà các bạn hay nói đến. Thực ra khi nói đến vấn đề này, dường như mọi người ngầm định là người đẹp bên ngoài sẽ xấu bên trong, và ngược lại, người xấu bên ngoài sẽ đẹp bên trong. Nhưng thực ra nếu xét kỹ ra, chúng ta phải có tới 4 loại tổ hợp, bao gồm:
1. đẹp ngoài + đẹp trong. 2. đẹp ngoài + xấu trong. 3. xấu ngoài + đẹp trong. 4. xấu ngoài + xấu trong.
Tức là ở Sorry, đàn bà xấu thì không có quà, ta mới thường chỉ nói tới loại 2 và loại 3. Mà nếu chỉ có thế, thì chắc lúc lựa chọn cũng phải cân nhắc một tí thật, và tất nhiên là cũng có người nghiêng về đẹp ngoài, có người nghiêng về vẻ đẹp trong...
Thế nhưng nếu bạn có lựa chọn với cả 4 loại trên, thì hẳn là đẹp trong + đẹp ngoài bao giờ cũng phải được ưu tiên hàng đầu chứ nhỉ... Mà để chọn được người ở loại 1 này, thì tất nhiên bạn phải chọn một người có vẻ đẹp ngoài trước đã chứ, rồi sau mới nghiên cứu bên trong sau.
Còn nếu bạn mới đầu đã chọn một người xấu ngoài luôn, thì khả năng của bạn sẽ chỉ là loại 3 và loại 4 thôi, đúng không? Mà chỉ lý luận tí cho vui thế thôi, chứ đã là phụ nữ, thì ai cũng rất là đáng yêu rồi.
Chúc tất cả các bạn đều nhận được quà trong dịp 8/3 này (ai vẫn chưa có người tặng thì xin liên hệ với tôi...)
- NGUYENCAO (nguyencao1979@yahoo.com)
|