|
| Thứ tư, 27/2/2008, 20:44 GMT+7 |
|
|
Tình yêu ra đi
- Minh Diep (lamebay07@yahoo.com.vn)
"người yêu hỡi vẫy tay biệt ly"... Tôi đã khóc khi nghe lời bài hát và lại nhói đau khi đọc lại trong blog của bạn. Tôi đã tưởng sẽ dễ dàng quên đi chuyện tình của mình, dễ dàng quên được người đã làm tôi rung động. Vậy mà... sao khó quá!
Cảm ơn bạn đã tiếp cho tôi sức mạnh để có thể vượt qua!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|