|
| Thứ ba, 26/2/2008, 17:06 GMT+7 |
|
|
Sao là cô đơn!
- diep (saosin1211@yahoo.com)
Đọc qua các bài viết của bạn, cảm giác đầu tiên là... mắc cười, nhưng lạ là tất cả đều đúng cả, bạn nói hộ những điều mọi người nghĩ, vui nhỉ. Thế sao gọi là cô đơn hả bạn, quanh bạn có nhiều cảm xúc quá mà, tưởng chừng như một chiếc lá rơi có lẽ cũng làm nên suy nghĩ nhỉ. Phút chốc tui lại chợt ghen tị với những cảm xúc của bạn đấy.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|